Thương tâm bé sơ sinh trải qua 2 ca phẫu thuật trong 1 tháng, chỉ còn da bọc xương.
Vào ngày 4 tháng 4 năm 2014, Khoa chuyên sâu sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng Nghĩa, sinh ngày 21 tháng 3 năm 2014, trong tình trạng xanh xao, da đầu lở loét, bị nhiễm trùng huyết và máu nhiễm nấm. Bé được chẩn đoán tắc ruột và phẫu thuật lần 1 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi bé đã trải qua phẫu thuật lần 2 để gắn hậu môn nhân tạo. Tuy nhiên, sau một tháng điều trị, tình hình của bé ngày càng xấu đi, từ 2,7 kg xuống còn 1,9 kg, da mặt và đầu bị nhiễm trùng nặng. Mẹ bé, chị Đỗ Tú Phụng, 29 tuổi, quê Kiên Giang, nghẹn ngào kể về sự vui mừng khi mang thai và không phát hiện điều gì bất thường trong suốt thai kỳ.
Khi thấy con gặp khó khăn, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Bé phải phẫu thuật cắt ruột hai lần khi mới sinh chưa đầy một tháng, tôi cảm thấy rất đau lòng. Anh Nguyễn Văn Trung, chồng tôi, đã về quê vay mượn tiền để chi trả cho chi phí điều trị đã lên gần 14 triệu đồng tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, và chi phí tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ còn cao hơn. Chị Phụng, vợ anh Trung, chỉ làm nội trợ, nên mọi gánh nặng tài chính đều do anh Trung gánh vác. Họ đã nợ hàng chục triệu đồng để chữa trị cho con và không biết khi nào mới trả được. Nhưng hiện tại, vợ chồng họ chỉ tập trung vào việc giành lại sự sống cho con. Chị Phụng đang xem lại hồ sơ khám bệnh và các khoản chi phí cho con khi xuất viện.
Bé Nghĩa đang trong phòng cách ly, cứ 3 giờ mẹ bé vào thay áo và ga giường, nhưng hai mẹ con không được gặp nhau. Bé phải chịu đựng cơn đau một mình và thường xuyên khóc rên, khiến lòng mẹ chị Phụng càng đau xót. Bé bị phình bụng, chân teo tóp và thường nôn ói. Chị Phụng cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được chăm sóc, trong khi bé Nghĩa đã hơn 1 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 1,9 kg. Gia đình vẫn hy vọng vào một phép màu, trong khi bà ngoại bé nghẹn ngào thương xót cho hoàn cảnh của hai vợ chồng và cháu nhỏ.
Tôi đã ăn chay suốt một tháng qua để cầu nguyện cho cháu vượt qua khó khăn. Nếu muốn giúp đỡ bé Nghĩa, vui lòng liên hệ Chị Phụng theo số 01299998385 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bố bé, anh Trung, số STK 0109150387, Đông Á Bank.





Source: https://afamily.vn/xot-xa-be-so-sinh-phai-mo-2-lan-trong-1-thang-chi-con-da-boc-xuong-20140504113350950.chn